Thông tin truyện

Cận Vệ Của Người Đẹp

Cận Vệ Của Người Đẹp

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Đô Thị

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 2 lượt

Bạn đang đọc truyện Cận Vệ Của Người Đẹp của tác giả Vô Danh. Trên giường mọi thứ đều xộc xệch. “Đừng khóc nữa!” Thấy cô ngồi khóc như vậy Triệu Dương cũng bực, có lòng tốt đưa người say về nhà, ngờ đâu lại xảy ra cơ sự này, anh không hiểu được là tại sao nữa! Nhớ lại được chuyện đã xảy ra đêm qua, Tô Linh cũng ngừng khóc: “Anh quát cái gì mà quát?” Triệu Dương thở dài nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này.” Tô Linh lau nước mắt đáp: “Anh chịu trách nhiệm sao? Anh lấy cái gì ra để mà chịu trách nhiệm chứ?”


Đôi mắt trong veo ấy, lóe lên một ánh mắt lạnh lùng ghê người. Trinh tiết mà cô đã cố gắng giữ gìn hơn hai mươi năm nay, vậy mà trong đêm trước ngày đính hôn lại bị một tên bảo vệ quèn của khu chung cư cướp mất. Nghĩ vậy cô muốn chết quách đi cho xong, nhưng chết lúc này thì giải quyết được vấn đề gì? Triệu Dương nghiêm túc nói: “Tôi sẽ làm theo bất cứ những gì cô muốn!” Tô Linh giễu cợt đáp: “Bất cứ những gì tôi muốn? Tôi đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị, tổng tiền lương rồi tiền thưởng của anh hằng tháng cũng chẳng đủ cho tôi ăn uống, có khi còn chẳng đủ cho tôi mua một thỏi son!”


Cô thấy suy nghĩ của Triệu Dương thật là nực cười. Ngoài ra còn những truyện cùng thể loại vô cùng hấp dẫn mà bạn đừng nên bỏ lỡ như Livestream Siêu Kinh Dị hay Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp.

Danh sách chương

Bình luận truyện

Truyện cùng tác giả