Thông tin truyện

Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác

Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Ngược

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.5/10 từ 4 lượt
Từ Độ Dao bị viêm ruột thừa cấp tính nên phải nằm viện mấy ngày, thân thể hiện giờ cũng đã ổn định rất nhiều, thế nhưng anh trai lại kiên quyết bắt cô phải ở thêm vài ngày mới được ra viện. Cô không có cách nào, đành phải tiếp tục ở chỗ này, Lộ Thừa Hữu tình cờ trở về sớm su chuyến coi g tác nên đã vào thăm cô. Nhưng anh là người vô cùng lạnh lùng với cô.


Ngày xuất viện anh giúp cô xách đồ. Từ Độ Dao đi được mấy bước, phát hiện Lộ Thừa Hữu không theo sau mình, liền xoay người tìm anh. Anh đang đứng ở đó, ánh mắt nhìn một người con gái đang ngồi nghỉ trên ghế đá cách đó không xa đang ôm một đứa bé trong lòng, cùng đứa bé trò chuyện vui vẻ. 


Một lần nữa họ lại chạm mặt nhau tại sinh thần ông nội cô. Tô Thiển Oanh từng là người yêu của anh nhưng năm đó đột nhiên cô bỏ đi do hiểu lầm anh ngoại tình và sau đó đã tự sinh con. Liệu sau khi Lộ Thừa Hữu biết được điều đó anh sẽ làm gì để bù đắp lỗi lầm của mình. 

Bình luận truyện