Thông tin truyện

Yêu Như Vậy, Hận Là Như Thế

Yêu Như Vậy, Hận Là Như Thế

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Mộc Lương Tây là con gái cưng của Mộc gia, được gia đình yêu thương và hết lòng che chở. Nhưng rồi cô bị cuốn vào hận thù chỉ vì tình yêu của cô dành cho Lạc Minh Khải. Anh vì hận cha  cô nên đồng ý lấy cô để trả thù. Hôn nhân của hai người có thể nói là hữu danh vô thực. Anh bên ngoài trêu hoa ghẹo bướm, thậm chí là ngoại tình, không ai là không biết. Nhưng với Mộc Lương Tây, tình yêu của cô dành cho anh vẫn trước sau như một, kiên nhẫn và chờ đợi. Cô là trường hợp bi đát nhất của phụ nữ, chồng cô ngoại tình mà ai cũng biết nhưng mà cô cũng chẳng có chút rối loạn gì.


Ánh mắt của cô lại rất sáng, tựa như một dòng suối trong, khúc xạ ra thứ ánh sáng của sao đêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tình yêu của cô lại càng khiến cho Lạc Minh Khải chán ghét. Liệu rằng sẽ có cánh cửa nào cho tình yêu của hai người ? Và rồi khi những tổn thương leo đến đỉnh điểm, thì người ta có lựa chọn buông bỏ để giải thoát cho bản thân ?


Mời các bạn cùng theo dõi truyện ngôn tình đã lấy đi nước mắt của rất nhiều độc giả này !

Danh sách chương

Bình luận truyện