Thông tin truyện

Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)

Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)

Thể loại:

Ngôn Tình, Võng Du

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 5 lượt
Một đại thần ngọc thụ lâm phong người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nhưng đừng hiểu lầm đó chỉ là ấn tượng lúc ban đầu thôi. Giang An Lan kì thật lạ, là một tên vênh váo coi trời bằng vung, độ dày của mặt cũng được ví như tường thành, độ vô sỉ thì khỏi phải đề cập đến vì dù có đô cũng chỉ khiến dụng cụ đo bị hỏng mà thôi. Người như anh quả thật khiến người khác mỗi khi nhắc đến đều phải giật giật khóe miệng. Chỉ có điều tên vô sỉ đó thật sự đã biết yêu rồi, cách yêu cũng thật kinh dị mà có lẽ chỉ có mình Diêu Viễn sở hữu dây thần kinh to bằng dây cáp mới có thể chấp nhận được tình cảm của tên siêu cấp không bình thường này.

Anh từng nói với cô rằng anh không phải người lương thiện nhưng anh sẽ luôn đối tốt với cô, yên tâm giao bản thân cho cô quản lý. Chính câu nói này đã làm cô vô cùng cảm động, dù cho thời tiết lúc đó là mùa đông lạnh giá nhưng trái tim cô quả thực đã được anh sưởi ấm, trong khung cảnh yên bình đó từng bông tuyết rơi xuống bao bọc hai người. Màu trắng của tuyết cứ như vậy làm nổi bật lên tình yêu đến đúng lúc và gặp đúng người của cặp đôi hài hước này.

Bình luận truyện