Thông tin truyện

May Mắn Gặp Lại Khi Chưa Gả

May Mắn Gặp Lại Khi Chưa Gả

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Cổ Đại

Trạng thái:

Full

Tags:

bts fanfic
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Trong đình viện phía bên phải gốc bồ đề là một người ngồi trên ghế dựa bằng trúc đang hạ lệnh cho cấp dưới. Một thiếu niên mười tám mười chín tuổi, khí khái hào hùng. Vây quanh hắn là mấy thiếu nữ trẻ tuổi. Dám ngồi càn rỡ ở chỗ này, nhất định là nhân vật quan trọng của Thất Thế Môn.


Nàng là Ti Điềm hôm nay lê Thất Thế Môn muốn bái sư. Đến nơi nàng thấy hắn đang ngồi nên ghé lại hỏi thăm. Hắn nhướng mắt lên liếc nhìn thân thể nhỏ nhắn của nàng mà khinh thường làm khó dễ nàng. Hắn bắt nàng phải hôn hắn thì mới có thể mua chuộc hắn dẫn nàng đến gặp môn chủ.


Nàng hoảng sợ nhìn hắn khuôn mặt nàng đỏ bừng, tim đập như sấm. Ban ngày ban mặt hắn lại có thể đưa ra một yêu cầu phi lễ như vậy. Chờ đợi câu trả lời của nàng quá lâu hắn quyết định yêu cầu nàng xuống núi. Ngay khoảnh khắc đó nàng đã nhắm mắt đồng ý với yêu cầu của hắn. Nàng nhón chân lên hôn hắn một cái. Đáng tiếc, hắn quá cao, cho nên nàng hôn trúng ngay cái cổ của hắn. Như vậy có được xem là vượt qua ải của hắn để tiến vào gặp môn chủ không?

Bình luận truyện