Thông tin truyện

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Nữ chính Mộ Dung Tuyết được miêu tả không những là một tuyệt đại mỹ nhân mà còn có tài nấu nướng rất giỏi. Nàng là con gái độc nhất của Mộ Dung Lân nên từ nhỏ đã được yêu thương nuông chiều, thích gì được nấy, có sở thích quái lạ là khi không vui sẽ xé vải, mà càng là vải cao cấp thì tiếng xé lại càng êm tai. Một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp đang ở độ xuân xanh như nàng đáng lẽ phải được nam nhân theo đuổi thành hàng, nhưng cớ vì sao nàng lại là kẻ liều mạng đi truy phu, lại còn liên tiếp bị ba nam nhân từ chối cưới gả?


Cuối cùng, nàng được gả cho Gia Luật Ngạn. Nàng băng tuyết thông minh nhưng trong tình cảm dành cho hắn lại đơn thuần đến ngốc nghếch. Gả cho hắn, nàng chỉ có một ước nguyện duy nhất là được ngày đêm kề cạnh, chăm sóc hắn, nấu những món ăn đầy màu sắc và gửi gắm cả tình ý của mình vào từng món ăn, chỉ mong hắn sẽ thích mình một chút. Dồn cả nhiệt tình và tâm ý cả đời vào hắn lại chỉ chuốc nhục nhã vào thân, trái tim dù vẫn tràn ngập yêu thương nhưng lí trí đã quay trở lại. Nàng nhận ra, yêu hắn nàng đã đánh mất bản ngã, từ một cô gái luôn tràn đầy sức sống và kiêu ngạo lại trở nên thiếu tự tin. Điều nàng cần là có được trái tim hắn, càng là duy nhất nàng mới có được trái tim hắn, nhưng hắn không làm được. 


Từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng cố vun đắp tình yêu, còn hắn thì càng ngày càng xa. Nàng mệt mỏi rồi, nàng chọn buông tay. Nào ngờ khi nàng đã buông tha cho chính mình, Gia Luật Ngạn lại không buông tha nàng! Chuyện tình của họ sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đón đọc Trầm Hương Tuyết với thể loại Ngôn tình, Cổ đại hài hước, ngọt ngào.

Danh sách chương

Bình luận truyện