Thông tin truyện

Giang Nam

Giang Nam

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng.Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó.Nó cũng có thể là một đức tính đại diện cho lòng tốt của con người, sự nhân từ, và sự thông cảm - "mối quan tâm trung thành và vị tha hướng tới người khác".Nó cũng có thể mô tả các hành động nhân văn và thông cảm đối với người khác, chính bản thân mình hoặc các con vật. Tuy nhiên, không phải lúc nào tình yêu cũng mang màu hồng….



Tình yêu bi thương- đây chính là từ ngữ chính xác nhất để dành cho truyện tình của hai người họ. Lâm Bằng Phi là kẻ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Và Niếp Dĩnh cũng là một phần trong kế hoạch của hắn.Hắn đối xử với Niếp Dĩnh hết sức tàn nhẫn, lợi dụng xong thì lập tức vất bỏ. Nhưng cậu đã lỡ yêu hắn mất rồi, dù phải hứng chịu nỗi đau thấu tim, cậu vẫn không thể từ bỏ hắn. Cậu nhờ mẹ thay đổi diện mạo rồi cậu bám theo hắn, theo đuổi hắn lại từ đầu. Nhưng đáp lại tình cảm của cậu, hắn lại tàn nhẫn làm tổn thương cậu rất nhiều lần. Cậu nghĩ đến chuyện từ bỏ hắn.


Còn hắn, khi hắn nhận ra tình cảm thật sự của mình, hắn đối với cậu đã không còn như trước nữa. Hắn phát hiện hắn đã yêu cậu mất rồi, hắn muốn giữ cậu bên mình để chăm sóc. Vậy mà cậu đã không cần hắn nữa. Có trách thì cũng trách ông trời không chịu tác thành cho hai người. Tình yêu bi thương của họ liệu có thể có được một happy ending hay không? Hắn sẽ làm gì để cho cậu biết, hắn yêu cậu, rất yêu, rất yêu…

Bình luận truyện