Thông tin truyện

Gặp Nhau Vào Mùa Ngắm Biển

Gặp Nhau Vào Mùa Ngắm Biển
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Gặp Nhau Vào Mùa Ngắm Biển full (đã hoàn thành) của tác giả Bát Nguyệt Sơ Bát. Tháng Sáu năm nay, Dư Nhiễm quyết định thực hiện một chuyến đi trải nghiệm đầy bất ngờ. Sau khi hoàn thành một dự án, cậu tranh thủ lúc xe buýt đỗ bến để đặt vé giường nằm. Vội vã trở về nhà, Dư Nhiễm nhanh chóng thay quần áo, mang theo dụng cụ vẽ đơn giản và chiếc ghế nhỏ, nhét vừa một ba lô, rồi ra cửa và đi thẳng đến ga tàu.


Dư Nhiễm không theo học ngành mỹ thuật, mặc dù từ nhỏ cậu đã bộc lộ khả năng hội họa xuất chúng. Vốn hiền lành, ngoan ngoãn, lại nghe lời và hiểu chuyện, Dư Nhiễm đã theo học ngành thiết kế sau khi thi đại học theo mong muốn của bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp, Dư Nhiễm cùng bạn cùng phòng thành lập một xưởng vẽ và sau vài năm hoạt động đã có quy mô nhỏ. Dù không đạt được nhiều thành công rực rỡ, Dư Nhiễm vốn dĩ không coi trọng vật chất.


Nhờ có thu nhập ổn định, cậu có thể dành toàn bộ thời gian cho niềm đam mê hội họa của mình. Bên cạnh đó, cũng có những truyện, thể loại hoặc tác giả vô cùng hay và hấp dẫn khác mà bạn đừng nên bỏ lỡ như lãnh địa hay trở về trước khi phu quân chết trận.

Bình luận truyện