Thông tin truyện

Tình Tỏa Thâm Cung

Tình Tỏa Thâm Cung

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Vì quá tin người nên hoàng thượng hắn đã để đất nước của mình rơi vào tay thừa tướng cũng là cậu của mình. Hắn phải tìm cách để có thể lấy lại chứ hắn không thể phụ lòng của phụ hoàng mình được. Còn cậu, hằng ngày vẫn làm việc để có thể nuôi sống tên vô dụng kia vì cậu không biết hắn là hoàng đế. Còn cậu gọi hắn là tên vô dụng bởi vì cậu thấy hắn không biết làm gì cả  ngoại trừ việc biết ăn thôi. Ngay cả đến việc dễ dàng nhất hắn cũng không biết làm.


Điều đó cũng rất bình thường bởi vì một hoàng đế như hắn thì không đụng tay vào việc gì cả. Không phải là hắn không muốn giúp đỡ cậu. Nhưng cứ hắn đụng vào việc gì thì việc đó lại hư. Vì vậy mà cậu không cho hắn làm bất cứ việc gì. Hai người yêu nhau nhưng không ai chịu tỏ tình. Hắn nghĩ khi nào lấy được đất nước thì sẽ tỏ tình với cậu chứ giờ hắn chưa đủ khả năng.


Sau 2 tháng thì hắn cũng nghĩ ra cách và cũng đã đủ khả năng lấy lại đất nước từ tên mà hắn gọi là cậu kia. Và cuối cùng thì hắn cũng lấy lại được đất nước của mình. Cậu không ngờ người cậu nuôi và yêu thầm suốt 2 tháng lại là hoàng đế của cậu. Vậy mà cậu hay chửi hắn. Hi vọng hắn sẽ không thù vặt mà hãm hại cậu nha. Và sau hắn tỏ tình với cậu, cậu tính không đồng ý thì hắn lên tiếng hăm dọa nên cậu đành phải đồng ý. Hai người sống với nhau trong hoàng cung.

Bình luận truyện

Truyện cùng tác giả