Thông tin truyện

Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy

Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.8/10 từ 4 lượt

Bạn đang đọc truyện Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy của tác giả Tô Áng. Nhưng hôn quân vẫn đắm chìm tửu sắc, tận tình hưởng lạc.

Ca ca của Ninh Sơ Nhị lập chí khởi nghĩa, muốn lật đổ đương kim hoàng thượng, thế nên mượn cớ đi vân du tứ hải,

Nàng có trượng phu là trọng thần trong triều, nhưng nàng không biết làm sao để vẹn toàn đôi đường, đành phải nghĩ cách hòa li với trượng phu, chỉ mong vạn nhất kế hoạch không thành, gia đình nàng sẽ không làm liên lụy đến gia đình chàng

Phu thê hòa li sau lại làm quan cùng triều, phu quân trước dùng mọi cách trêu đùa đến tột cùng là muốn trả thù, hay là muốn nối lại tiền duyên? 

Cổ có Hoa Mộc Lan thay phụ tòng quân, nay có Ninh tiểu thư thay huynh làm quan! Vợ trước chồng trước làm quan cùng triều, đại sự không ổn! Muốn tái hôn? Hỏi qua hiện tượng thiên văn đã rồi nói tiếp!

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Xứng Lứa Vừa Đôi hay Nô Tì, Cử Án Kỳ Môi của cùng tác giả.

Bình luận truyện