Thông tin truyện

Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Truyện Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu là câu chuyện dường như là kể lại cuộc đời của chính tác giả, thời trẻ ai cũng trải qua những tình yêu điên cuồng bất chấp mọi rào cản như con thiêu thân lao vào lửa. Để rồi khi về già chúng ta chợt nhận ra được nhiều thứ mà tuổi trẻ nông nổi chưa nghĩ ra. Nhà thơ tôi thích đã từng thuyết, “Chỉ có chuyện xưa tích cũ, mới có đủ giá trị để ta lôi ra, tỉ mẩn suy ngẫm.” Đối với tôi mà nói, đúng là như thế. 



Vào năm 1996, con nít trong trấn nhỏ chỉ có thể dùng máy cát-xét cồng kềnh nghe bằng băng đã là tốt lắm rồi, chứ hồi đó ra đường mà mang theo máy Walkman của AIWA vừa xì tai vừa oách hơn bây giờ đeo MD-Player nữa. Muốn ăn KFC là phải ngồi xe bus xập xệ chạy cà giật cà giật ra ngoài huyện, còn kinh dị hơn đi hành hương. Lục Phong có hai môn lý hóa coi như thuộc diện pờ rồ, nhưng song ngữ lại dốt nát đến mức khiến người ta rơi lệ. Nghe nói hồi đó hắn thi đỗ môn văn hoàn toàn là do dòng đời xô đẩy, tức thấy gì viết nấy. Ví dụ như ngoài cửa sổ có một em chim nhỏ đang lượn lờ trên đùi một cô bé nữ sinh váy ngắn cũng có thể nặn ra thành một bài thơ trường phái ấn tượng dài một trang, coi như qua được cửa ải. Nhưng dự thi viết văn thì...

Bình luận truyện