Thông tin truyện

Tôi Và Những Tên Dối Trá - Phiến Tử Hoà Ngã

Tôi Và Những Tên Dối Trá - Phiến Tử Hoà Ngã

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị, Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.8/10 từ 4 lượt
Tình yêu luôn là những phép màu kỳ diệu trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nó khiến chúng ta có thể nếm trải qua đủ mọi loại cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố. Nó hòa tan ta trong cơn say mê loạn của cuộc đời.  Yêu - một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Nó dường như nhốt chặt chúng ta vào cánh cửa ái tình, chôn vùi chúng ta vào trong những nỗi đau đớn vô hạn, và chào đón ta bằng những giai điệu ngọt ngào nhất. 


Yêu thương - một định nghĩa rõ ràng nhưng lại hữu hình. Nó không thể có điểm khởi đầu, cũng không thể nào mà tìm ra được điểm kết thúc. Bởi vì, nó là bao la. Nếu như có ai hỏi hắn, yêu là gì? Hắn sẽ không do dự mà trả lời: yêu là khi có người đó ở bên cạnh để bảo vệ mình. Sau mỗi lần chúng ta gục ngã, ta thực sự rất cần một bờ vai ở cạnh. Sau những lần chúng ta rơi lệ, chúng ta cần có người ở cạnh để sẻ chia. Người đó được gọi là tri kỉ. Tri kỉ, định nghĩa thật dễ dàng, nhưng để hiểu hết về nó cũng thật là khó khăn. Người ta dùng định nghĩa để chứng minh một điều gì đó. Và hắn dùng định nghĩa là cả cuộc đời của hắn để chứng minh rằng trên đời này thật sự có phép màu. 

Bình luận truyện