Thông tin truyện

Món Đồ Chơi Của Ác Ma - Ma Cà Rồng

Món Đồ Chơi Của Ác Ma - Ma Cà Rồng

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Khi cậu lên 5 tuổi thì mẹ cậu mất. Cha cậu cưới vợ mới về và hai người rất cưng chiều cậu. Cứ tưởng cậu sẽ được hạnh phúc như vậy mãi mãi. Nhưng hình như trên đời này không có gì được gọi là mãi mãi cả. Cậu hạnh phúc chưa được bao lâu thì trong một lần ba và dì đi chơi thì xảy ra tai nạn xe cộ mà chết. Và cậu trở thành một đứa bé mồ côi. Cậu được đưa vào cô nhi viện để sống.


Ở đây, cậu gặp được một chị gái rất dịu dàng và luôn lo lắng quan tâm đến cậu khiến cậu vơi bớt đi sự mất mát năm ấy. Cậu sẽ được hạnh phúc khi ở đây. Nhưng không ai có thể lường trước được điều gì. Năm cậu lên 15 tuổi thì  chị gái cậu xem như chị ruột cũng bị tai nạn xe mà chết. Từ đó mà cậu sinh ra sợ hãi với tai nạn xe. Tai nạn do xe gây ra trở thành một bóng ma trong lòng cậu mà không thể biến mất được. Cậu trở nên vô hồn và nụ cười không còn trên mặt cậu nữa. Còn hắn thì rất hận cậu, xem cậu là sao chổi. Nếu như không quen biết cậu thì người hắn yêu sẽ không bị tai nạn mà chết. Tất cả chỉ vì cậu. Vì cậu mà hắn mất đi người con gái hắn thương. Vì cậu mà hắn mất đi hạnh phúc của mình. Hắn phải trả thù cậu.


Nhưng cho đến khi hắn thấy cậu như vậy thì vô cùng thương xót. Không lâu sau đó thì hắn không thấy mình hận mà chỉ còn sự yêu thương, lo lắng cho hắn. Sau khi cậu lớn thì hai người liền kết hôn.

Bình luận truyện