Thông tin truyện

[Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn

[Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Hài Hước

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt

Phần đầu truyện là công Alibris tìm cách gỡ phong ấn cho thụ – Oregon, người bị bất tỉnh cả trăm năm rồi. Yên hận tình thù gì của hai em nó có từ bộ trước nào đó rồi, thụ vừa tỉnh dậy là hai đứa ngọt ngọt ngào ngào liền :)) Ansbach dù cưng chiều thế nào nhưng cũng đều thích ăn hiếp Oregon, theo cách anh nói là “Người yêu tức giận, chính mình muốn bồi lễ. Người yêu bướng bỉnh, chính mình muốn bồi chơi”. Vừa đánh lại vừa xoa, mới trị được thụ thần kinh.

 

Cuộc đối thoại giữa ngài cảnh sát và một nghị viên nào đó:

Cảnh sát: anh có chút đánh giá nào hay không về việc anh tay không tất sắc bò ra khỏi căn nhà bị sập mà chẳng có chút thương tích,

 Ngài nghị viên nào đó: Mạng lớn, có sức sống.

 Cảnh sát: Về việc anh có thể di chuyển ba mươi mét trong vòng một giây, anh có đánh giá thế nào?

 Ngài nghị viên nào đó: Gió lớn, đứng không vững.


 Mời bạn đón đọc truyện [Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn từ tác giả Tô Du Bính.

Danh sách chương

Bình luận truyện