Thông tin truyện

Lão Tướng

Lão Tướng

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Sau khi y tỉnh lại lần thứ ba, bốn ngày, cũng đã đem hồi ức chói lọi mà vĩ đại của bản thân nhớ gần hết. Tên từng dùng: Trình Tụ. Tên thường dùng: Lâm Doanh. Chức vụ: Thượng tướng Thất tinh của Tinh tế liên hợp Chủng quốc chưa từng có trong lịch sử, Tổng tư lệnh tung hoành ba mươi sáu tập đoàn trú quân, quân viễn chinh, quan chỉ huy cao nhất binh sĩ hành động đặc biệt, Hội trưởng Quân sự hội nghị danh dự vĩnh cửu, người quản lý trường Quân đội một trăm ba mươi tám viện liên hợp nổi danh...

Nhưng có một chút rất rõ ràng y ở sinh nhật ba mươi chín tuổi, gặp phải ám sát, tính mạng đe dọa, dựa vào kinh nghiệm từng trải, chết chắc rồi. Khi đó nhắm mắt lại, y đã làm xong chuẩn bị an giấc ngàn thu. Tiếc nuối duy nhất là đường đường Thượng tướng Thất tinh, sau khi chết rất có thể cùng một đám Thượng tướng năm sao chen chúc ở trong một miếng nghĩa địa chiến công, y không cho rằng Chính phủ bất hòa từ trước đến nay với mình lại lòng tốt cho y một mình nằm một miếng đất phỏng thuỷ tốt. Mặc kệ nói như thế nào, vậy cũng là chuyện của sau khi chết đi, ít ra y tuyệt đối không muốn có một ngày sẽ lấy lúc bảy tám tuổi, một lần nữa mở mắt, đối mặt thế giới này.

Bình luận truyện