Thông tin truyện

Vườn Bách Thú Của Ảnh Hậu

Vườn Bách Thú Của Ảnh Hậu

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Vườn Bách Thú Của Ảnh Hậu của tác giả Cẩm Chanh. Bốn lần trải qua hôn nhân, cuối cùng đều kết thúc thảm hại, kẻ thứ ba chen chân vào, cô còn mình không ly hôn, còn có một đứa con bên mình, không thể nói không thê lương

Nhưng mà Trình Lạc thấy chừng này cũng thường thôi, không phải vấn đề to tát gì, dù sao cô còn có hả năng lắng nghe tiếng nói của muôn loài, điều khiển hàng vạn loài thú.

***

Ở ngoại ô thành phố có một vườn thú bị bỏ hoang từ lâu. Có người đồn rằng nơi đó bị quỷ ám, lâu dần cũng chẳng còn ai lui tới nữa. Vậy mà, không biết từ lúc nào, cái vườn bách thú ma khóc quỷ nháo này được một người bí ẩn tiếp quản, từ đó việc làm ăn trở nên thuận buồm xuôi gió, khách ghé thăm ào ạt.

Sau đó, lại có người phát hiện ra rằng...

Cựu ảnh hậu Trình Lạc rêu rao cưỡi mãnh hổ xuất hiện trên TV, vẻ mặt hết sức thiếu đòn: "Hãy thần phục tôi ngay đê, còn chưa muộn lắm đâu."

Mọi người: "?????"

Bầy quỷ của vườn bách thú×Một đám động vật: QAQ Chỉ có trời mới biết chúng nó đã phải trải qua những gì. Khóc chít chít.

Nếu yêu thích thể loại ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người hay Nịnh Thần Ăn Chơi Trác Táng: Hoàng Thượng Không Thể Được.

Bình luận truyện