Thông tin truyện

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Thời Mộ xuyên vào một bộ truyện, làm một nữ phản diện cực kì loá mắt. Rõ ràng nhân vật này là một đại mỹ nữ, khí chất cực tốt, dáng người mê hoặc, người khác nhìn vào đều muốn cùng cô tâm sự cả đêm, thế mà kết cục của cô chính là bị BOSS hắc hoá bán ra nước ngoài. Thời gian quay ngược lại mười năm trước. Mười bảy tuổi, lần đầu tiên Thời Mộ gặp được đại BOSS vẫn còn rất thuần lương. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên nheo mắt, hỏi tên cô. Cô nơm nớp lo sợ: “Thời Mộ...” Ngẫm nghĩ một lát, còn nói, “Giới tính nam.


Không còn cách nào mà, dưới tình huống này, trong thế giới chuyện yêu ♀ là việc chính, nội dung vở kịch chỉ là phụ này, chỉ có làm con trai mới có thể bảo vệ tốt bản thân. Thế nhưng, cô không ngờ tới chính là, vào một đêm khuya, đại BOSS đột nhiên nói với cô: “Tôi muốn làm công, cậu làm tôi vui vẻ, lâu lâu cũng có thể cho cậu làm 1 (*).” (*) làm 1: trong chuyện tình nam - nam, người đóng vai trò phái mạnh, được gọi tên khác là Top/ Seme hoặc 1.


Con mẹ nó, cậu đang nói gì thế? Vì không muốn quá nổi bật, Thời Mộ che giấu giới tính, khổ luyện cơ bụng, cố sức làm đen da, phát triển toàn diện đức - trí - thể, nhưng cuối cùng —— “Cậu thật xinh đẹp,” Đại lão tà mị cười. Thời Mộ: QAQ Cậu em à, cậu bị gì vậy hả??? Nhân vật phản diện vu nữ Miêu Cương X Đại lão không thể trêu vào. Nhân vật: Thời Mộ, Phó Vân Thâm. (*) đại lão: một người có kiến thức, có kinh nghiệm, nổi tiếng hoặc tài giỏi trong một lĩnh vực nào đó.

Danh sách chương

Bình luận truyện