Thông tin truyện

Nam Trà Xanh Giả Gái Muốn Cưa Đổ Tôi

Nam Trà Xanh Giả Gái Muốn Cưa Đổ Tôi
Đánh giá: 6.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Nam Trà Xanh Giả Gái Muốn Cưa Đổ Tôi của tác giả Cẩm Chanh. Cố Minh Âm bị sao quả tạ chiếu trúng, thê thảm xuyên qua một quyển tiểu thuyết ngược, mà còn bất hạnh hơn là trở thành nữ chính của bộ truyện này.

Ngược văn thì có gì đáng nói, chính là tác giả - mẹ kế đội lốt mẹ ruột, hành hạ nhân vật chính, ngược tới ngược lui nhân vật chính, làm sao càng thảm càng khổ càng tốt.

Mà nữ chính trong bộ này vẫn như các bộ ngược khác, là một thiếu nữ bị gia đình chửi bới, hạnh họe, bạn học không ưa, hãm hại, sau đó gặp tên nam chủ có bệnh, hết ngược tâm lại ngược thân, còn tàn hại thân thể nữ chính tới mức đòi lấy đủ bộ phận trên người cho nữ phụ.

Thế mà nữ chính vẫn có thể tha thứ khi nam chủ rớt vài giọt nước mắt, nói mấy câu ngọt ngào chả tốn một xu, rồi hạnh phúc bên nhau tới cuối đời!!!!!!!

Sau khi xuyên qua, hệ thống giao nhiệm vụ cho cô: phải xoay chuyển từ ngược văn thành sảng văn.

Trong khi Cố Minh Âm chăm chỉ hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, biểu hiện của nữ phụ trà xanh đối với cô càng ngày càng kì quái.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? hay Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Bình luận truyện