Thông tin truyện

Thề Hẹn Với Quân

Thề Hẹn Với Quân
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt

Nàng vốn thuộc giống loài Yêu Tinh, lại là một Yêu Tinh tốt bụng lấy việc giúp người làm thú vui, cũng chính nhờ cái thú vui đó mà nàng mới có thể cứu được hắn – người sẽ ở bên nàng, sủng nàng suốt cả đời. Hắn thông minh, giỏi võ, là một bậc kì tài, nàng lại là kiểu Tiểu Bạch Thỏ khiến người ta sinh ra ý muốn bảo vệ. Nàng là Yêu, còn hắn lại là Người, bức tường chắn ở giữa cao đến như vậy, liệu chăng có thể vượt qua?


Cách sống khác nhau, suy nghĩ khác nhau, cách nhìn nhận về thế giới cũng khác nhau, sự tàn nhẫn của quan niệm hủ tục và lời bàn tán của thế gian, liệu họ có thể vượt qua hay rời bỏ nhau mãi mãi? Có người đã từng nói, rằng kiếp trước phải ngoái lại nhìn nhau biết bao lần, kiếp này mới có được cái duyên gặp gỡ, nhưng gặp gỡ là duyên, vẫn còn lại một chữ phận, chẳng biết cuối cùng hai người có thể đến được với nhau, trao cho nhau hạnh phúc, đạt được nguyện vọng yên bình bên nhau suốt cả một đời hay không, tất cả cũng đều là phận.

Bình luận truyện