Thông tin truyện

Cỡ Nào May Mắn Kết Thành Đôi

Cỡ Nào May Mắn Kết Thành Đôi

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Có một vị Thượng Dương chân quân không giống người thường, vị chân quân này khi còn bé thân thụ pháp thuật thần tiên, còn nhỏ tuổi đã có thể hiểu rõ thiên đạo. Hơn nữa hắn trời cho kỳ cao, bất quá mấy năm tu luyện, đã nổi tiếng. Sau tuổi tác lớn hơn, hắn đắc đạo phi thăng, liền khai sơn lập phái, quảng chiêu môn đồ. Cứ cách hơn mười năm, sẽ gặp chọn lựa môn hạ có tư chất đệ tử Hợp Linh song tu. Nghĩ đến tu tiên thuật, không bám vào một khuôn mẫu. Đệ tử trong minh tự nhiên hưởng ứng, cũng có vì thế chờ đợi nhảy nhót giả, không cần nhiều lời.


Bát phái bên trong hơi hơi xôn xao. Quả thực như lời truyền thuyết, các cô gái này người người đoan trang trời sinh, da như tuyết mặt như hoa, càng thêm trang dung tinh xảo, càng thêm minh diễm động lòng người. Mà các nàng hiển nhiên biết chính mình mỹ mạo, liền có một cỗ tự cao kiêu ngạo khí, sóng mắt lưu chuyển gian, tuỳ tiện đạt đa tình. Một mỹ nhân phiên phi xuống, dựng thân đứng lại. Mỹ nhân này ước chừng hơn hai mươi, đúng là cảnh xuân tươi đẹp chính mậu. Nàng đầu sơ phi tiên búi tóc, thân giáng quần lụa mỏng. Son choáng váng hai gò má, kiều như hồng hạnh. Thúy mặc câu lông mày và lông mi, túc nếu xuân sơn. Đôi mắt rạng rỡ, như thần hiểu tinh. Đuôi mắt hơi nhíu, lại mang ra ý quật cường. Buổi Cửu Nhạc Tiên cuối cùng cũng trọn được người.


Nhiếp Song và Hoàn Trạch phải hoàn thành nhiệm vụ nên phải xuống núi. Nhưng không may gặp phải bọn thích khách truy sát. Cả hai sau khi tiêu diệt bọn thích khách kia vội trở về khách điếm nhưng không may trúng phải dược dục khiến cả hai không thể kềm chế được làm ra chuyện đó. Hoàn Trạch biết được bản thân đã làm ra điều sai trái kia quyết định cưới Nhiếp Song và rời bỏ sư môn. Nhưng mọi chuyện có diễn ra suông sẽ như họ nghĩ không.

Bình luận truyện