Thông tin truyện

Vô Tà

Vô Tà

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Thực Tà, thần thú ăn yêu ma, nếu không có yêu ma để ăn thì sẽ bị cơn đói dày vò đến mất đi nhân cách. Mà yêu ma càng ngày càng khan hiếm do bị những pháp sư người phàm bắt về thuần hóa. Một lần đói quá Thực Tà ăn quàng, ăn mất một con yêu ma đã được thuần hóa của Dịch Quỷ Sư Tác Thanh Linh, nên chị ghim thù.


Một nghìn ba trăm năm sau vèo một phát đến thời hiện đại, Thực Tà bị chị pháp sư bắt được trải qua vài biến cố Thực Tà nhận ra ăn yêu ma là rất sai lầm và muốn đổi sang ăn chay. Đúng lúc đó bạn cũ của Thực Tà xuất hiện, anh này cũng là thần thú theo chủ nghĩa ăn chay. Nhưng anh bạn cứ lên cơn đói lại nhào đến ăn thịt, không kiểm soát được, nên ảnh xin Thực Tà giết mình.


Thế là Thực Tà cho anh được toại nguyện. Giết đồng bọn xong thì Thực Tà hết làm thần, hết trường sinh bất lão, hết giọng nói và hình hài con người, chỉ còn là dã thú bình thường bên Tác Thanh Linh. Một đoản văn ngắn nhưng chứa đựng rất nhiều triết lý mà tùy theo cách nhìn của mỗi người để có được một lời đáp cho riêng mình

Bình luận truyện