Thông tin truyện

Ô Dạ Đề

Ô Dạ Đề

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Lại nói đến tình yêu bắt đầu từ câu chuyện cuồng loạn, máu đổ ở nơi xưa nhưng ngọn ngành như nào ai có biết. Chuyện tình họ đã đi đến đoạn kết hạnh phúc nhưng dấu ấn ngày ấy vẫn còn đó, máu đọng dưới tán cây vẫn còn xanh biết, đây chẳng khác nào quạ đen bắt được quạ đen, hai con quạ đen lại làm nên chuyện tình ngọt sủng, không những vậy lại khiến nhân gian căm phẫn vì ghen ghét sao ngọt lịm đến xương như vậy.


Hắn là một người khó đoán, bí ẩn lại cường đạo, cứ nghĩ dáng vẻ như thế là tu la nơi địa ngục thăm thú trần gian nào ngờ lại là nam nhân ôn nhu như nước. Cả đời hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải lòng một ai đó, sống với cô đơn có lẽ đã quen rồi, vậy mà nàng lại xuất hiện. Hắn lạnh lùng như băng sống nơi khắc nghiệt lạnh giá nhất. Còn nàng lại giống như ngọn lửa, nóng đến bỏng người. Một người lửa một kẻ băng gặp nhau lại cùng hòa tan, khiến trái tim hắn khi không loạn nhịp vì nàng mà tình loạn ý mê, hắn và nàng cùng nhau ngồi đó thưởng lại chuyện xưa, một chuyện tình cuồng loạn ngọt ngào đến bao nhiêu.

Bình luận truyện