Thông tin truyện

Nữ Quyền Anh Xuyên Thành Cô Gái Nông Thôn

Nữ Quyền Anh Xuyên Thành Cô Gái Nông Thôn

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Nữ Quyền Anh Xuyên Thành Cô Gái Nông Thôn của tác giả Phan. Thật vất vả để quen thuộc với xã hội phong kiến lạc hậu, bà nội rốt cuộc buông một hơi rời đi. Từ đây, Diệp Vy chỉ còn một mình bơ vơ nơi này.

Diệp Vy rời khỏi thôn làng, đi ra ngoài khám phá cuộc sống mới. Tại đây cô gặp rất nhiều trắc trở, gặp được tình yêu đầu đời và theo đuổi cái gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ dễ dàng đến với cô sao?

* * *

"Ta cảm thấy ngươi rất vui vẻ."

"Đúng vậy. Lần đầu tiên ta nhìn thấy sát thủ."

"Ngươi không sợ sao?"

"Sợ chứ! Sao không sợ được. Đang yên đang lành từ đâu nhảy ra một tên cứa đứt cổ ta. Chưa kịp hối tiếc cuộc đời đã đi đời nhà ma rồi."

Nói rồi, nàng quay qua hỏi: "Ngài không sợ sao?"

An Hưng vương bật cười: "Tất nhiên là sợ."

"Vậy để ta bảo vệ ngài." Nghĩ tới việc luôn có người muốn lấy mạng hắn, nàng cảm thấy hắn thật đáng thương. So với bản thân thì đáng thương hơn rất nhiều. Dù gì nàng cũng được cha mẹ yêu thương đùm bọc.

Nàng thấy, được sinh ra trong ngôi nhà đế vương cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

An Hưng vương thấy nàng trở nên nghiêm túc thì ấm áp trong lòng. Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, nói:

"Được!"

Bạn cũng có thể đọc thêm nhiều truyện cùng thể loại như: Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ hay Xuyên Nhanh Công Lược.

Bình luận truyện