Thông tin truyện

Giao Dịch Ác Quỷ

Giao Dịch Ác Quỷ

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 5.0/10 từ 1 lượt
Hỏi thế gian tình là gì? Bao nhiêu đau đớn, tủi nhục, tại sao lại cùng cất giấu nó trong cùng một trái tim? Chỉ vì một chữ "tình" mà làm ta say mê, cũng chỉ vì một chữ "tình" mà cuộc đời này thật giống như là địa ngục. Yêu để rồi đau? Như vậy yêu để làm gì? Biết là đau nhưng vẫn nguyện nhảy vào, giống như một con thiêu thân, một tình yêu trần trụi hiện lên với đời, một tình yêu đã định sẵn cái kết không trọn vẹn... Cô yêu anh. Nhưng tình yêu của cô đối với anh mà nói, thật sự không khác gì là một thứ đồ rẻ tiền. Đơn giản một điều, chỉ vì anh không yêu cô! Người anh yêu không phải cô, cô có lẽ cũng chưa từng một lần nào được bước vào trái tim anh. Vì sao? Cô dơ bẩn ư?

Không! Không đúng! Cô lẽ ra phải là người đáng thương mới đúng! Ngày ngày cầu xin tình yêu từ một người không yêu mình, nó đau đớn vô cùng. Vẫn biết trước cuộc tình này nhất định sẽ không tồn tại, nhưng cô dù sao cũng đã trót mù quáng. Anh giống như một ánh trăng mờ ảo nổi bật giữa bầu trời. Kiếp trước, là cô bị hãm hại đến thảm thương, kiếp này, cô tuyệt nhiên sẽ không ngu ngốc rơi vào mấy thứ linh tinh như vậy nữa! Cô thay đổi rồi!

Bình luận truyện