Thông tin truyện

Đại Thần Mua Kem Ly Cách Đây 100m

Đại Thần Mua Kem Ly Cách Đây 100m

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Tình yêu là gì? Tại sao chúng ta phải yêu? Trong tình yêu, yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ. Điều đó lại càng đặc biệt trong tình yêu nam - nam. Sở Hoàng là một gã gay, hắn ý thức được điều đó vào một tối đêm dài yên tĩnh, vắng lặng. Mới vừa cùng đồng đảng Diệp Kỳ ở trong trò chơi đại sát tứ phương, tên biến thành màu đỏ không nói, một thân trang bị cũng mau báo phế đi. Trong một đêm thanh tịnh, trước mặt lại là một một trạch nam. Dục vọng con người trỗi dậy, kể từ giây phút ấy hắn nhận ra mình bị gay, mình không hề thích con gái, trái lại lại có tình cảm với nam giới.



Hắn không thích xem phim cũng không thích thượng du tiên. Vì thế cho nên cậu hắn ở nhà xem kịch kịch truyền. Hắn chờ đợi kịch được tải về, khi hắn tải xong, giải nén xong kịch truyền thanh, nhân sinh của hắn bắt đầu chuyển biến rồi. Cái cảm giác bị gay vừa sợ nhưng cũng thấy vui vui hạnh phúc. Sợ người đời không chấp nhận một người con trai bị gay, đồng tính như vậy, nhưng cũng thấy hạnh phúc vì mình được sống đúng với bản thân của mình, mình thực sự là chính mình.


Liệu rằng hắn có được mối quan hệ tốt đẹp hay không? Hắn và chàng trai kia có chắc được hạnh phúc dài lâu?

Bình luận truyện