Thông tin truyện

Tự Lang (Nuôi Sói)

Tự Lang (Nuôi Sói)
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nuôi một con sói, có phải là quá nguy hiểm rồi hay không? Để rồi chính mình bị làm thịt lúc nào cũng không biết! Phải nói là, tình yêu khiến cho lý trí của người ta bị mù mờ mất rồi! Đại não bị con tim chi phối, vì người mà đập loạn, có ai thấu hay không? 

Hỉ, nộ, ái, ố, tất cả đều là cảm xúc của con người. Riêng tình yêu, chỉ có những người thật sự yêu mới hiểu. Ngoài cuộc hiểu rõ, trong cuộc u mê, để rồi chìm đắm, để rồi không còn đường lui. 
Yêu, phải chăng ngay từ đầu đều đã được sắp đặt bởi duyên phận? Yêu, có phải chính là những gì thiêng liêng và tinh khiết nhất? Người ta khao khát hạnh phúc, khao khát tình yêu, khao khát cả những phút giây gần gũi. 

Khương Vệ hắn biết yêu, biết cảm nhận. Hắn chợt phát hiện, cả đời của mình không thể nào từ bỏ người, không thể nào thoát khỏi gánh nặng tương tư. Thời gian nối tiếp thời gian, tình yêu cũng đã sớm trở thành trái chín. Muốn bước tiếp bên người, muốn cùng người xây dựng mái ấm. Khương Vệ hắn giàu có, cứ nghĩ sẽ đứng đầu tất cả, nào ngờ, ngay đến chữ "yêu" cũng không thể nào thoát ra được. Tình yêu, luôn khiến cho con người ta bất chấp hết thảy. 

Bình luận truyện