Thông tin truyện

Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba
Đánh giá: 7.7/10 từ 9 lượt

Câu chuyện thật ra khá YY, cân nhắc trước khi xem vì nội dung không mấy đúng đắn, một với hai hay ba người chẳng còn xa lạ nữa, nhưng một với hơn tá người thì sao? Tất cả đều là công thụ len lỏi đâu đó là vị nữ nhân lớn mạnh nhất, dâm tà nhất cũng là người lớn tuổi nhất, võ công cao siêu cũng chẳng bằng việc hưởng thụ đâu.


Câu chuyện kể về Diệp Trì của phái Trì Tình trong tu tiên giới cũng có chút ít, nhưng là Diệp Trì chẳng khác nào cây thịt để bồi năm vị trưởng lão. Mà nếu ai bước vào giáo phái này cần phải phục vụ dưới thân hàng tá người. Chuyện là, côn thịt to sẽ lợi hại hơn thiên phú tu luyện, chỉ cần côn thịt to thì chắc chắn thiên phú cũng to. Thành công trong việc xuất binh vào sâu bên trong nơi ẩm ướt nhất của chương môn. phải mang chưởng môn thao túng đến mức dâm thủy chảy đầy một chén. Đến đó vẫn chưa hết đâu nhé, thác loạn hơn ở chỗ chưởng môn có thể cùng hai hoặc hơn đệ tử cuồng loạn trong hoan ái. Trước giờ nghe nói song tu, nhưng vẫn chưa thấy cái loại tu hành mới mẻ này cho cam.

Bình luận truyện