Thông tin truyện

Trò Chơi Tình Ái: Bà Xã, Em Đợi Đấy!

Trò Chơi Tình Ái: Bà Xã, Em Đợi Đấy!

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Sủng

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tình yêu của anh dành cho cô, cô liệu có thể cảm nhận được hay không? Tất cả ấm áp của anh đều dâng hiến cho cô, cô liệu có thấu hay không? Cuộc đời anh, tuyệt đối không bao giờ cho phép người khác cự tuyệt mình. Cái thứ gì anh đã nhất định là của riêng anh, chính là của duy nhất một mình anh. Mà cô đối với anh cũng chính xác là vật sở hữu như vậy. Cô là lá, anh sẽ là nhành cây, giữ chặt lấy cô đứng vững mãi ở trong lòng của anh. Cô là mây, anh sẽ là gió, cho dù cô có chạy trốn đến bất cứ đâu, anh nhất định sẽ không bỏ sót qua bất kì một cơ hội nào để có thể tìm ra cô.

Anh chính là đã yêu cô đến điên cuồng như vậy, tuyệt đối không muốn buông tay. Cho dù màn truy thê này có kéo dài bao lâu, cô vẫn mãi chỉ có thể là của một mình anh mà thôi. Cô muốn chạy trốn khỏi anh? Quả là một điều không thể nào! Cô thật sự rất thú vị, gợi lên tò mò và hứng thú từ anh. Cô giống như là một người phụ nữ đa nhân cách, khiến anh không những chỉ muốn trêu đùa, mà anh còn muốn chinh phục cô nữa. Cô hết cách rồi, chỉ có thể đồng ý mà thuận theo từng bước chân nhịp nhàng của anh mà thôi.

Bình luận truyện