Thông tin truyện

Quyền Lực Của Kẻ Đứng Đầu

Quyền Lực Của Kẻ Đứng Đầu

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Trời đất bao la, ở nơi nào thì có thể chứa chan tình người? Hay tất cả mọi thứ, hết thảy đều như nhấn chìm trong địa ngục? Sống ở cái nơi tình người bạc bẽo này, nếu không giữ cho ý chí kiên định một chút liền có thể bỉ mạng ở nơi đây một cách dễ dàng. Cho nên, tất cả đều phải phụ thuộc vào ý chí và năng lực của bản thân con người. Nhân sinh, không phải ai cũng mạnh mẽ. Việc làm duy nhất có thể khiến cho con người không bị người hãm hị, chính là hãm hại người! 


Cô ta không biết đã giết chết bao nhiêu mạng người, có điều, mạng người đó máu cũng đủ để chảy thành sông. Mùi máu tanh ngòm, đỏ sậm ấy đã đi theo Cô ta từ hồi vẫn còn là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, bàn tay cũng đã nhuốm đầy máu tươi. Người người gặp Cô ta đều sợ hãi, giống như Cô ta là một con ác quỷ đội lốt con người. Từ nhỏ, Cô ta đã phải tập sống một cuộc sống làm bạn với máu tanh rồi. Hết thảy mọi chuyện, liệu có thể giữ lấy một chút kết cục tốt đẹp hay không? Hay thật sự Cô ta chính là một con ác quỷ ai ai cũng muốn điên trừ? Thế gian rộng lớn này, nơi nào mới chính là nơi Cô ta thuộc về đây? 

Bình luận truyện