Thông tin truyện

Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

Thể loại:

Đam Mỹ, Đoản Văn

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý. Duyên phận, chẳng bao giờ báo trước điều gì sẽ xảy đến tiếp theo với con người. Định mệnh là một cuộc chơi, buộc ta phải sinh tồn trong cuộc chơi đó. Cho dù nhận lấy thất bại hay khổ đau, ta cũng chẳng thể nào thoát ra được. Yêu thì như thế nào? Không yêu thì như thế nào? Những điều đó, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu. Tình cảm trong trái tim này, không phải chỉ cần ta muốn là có thể điều khiển được nó. Tình cảm đến rất vô thức, tựa như một cơn gió, nhẹ nhàng thổi tới, rồi lại nhẹ nhàng bay đi, chẳng thể nào nắm bắt được nó.


Cuộc đời của con người không thể nào tồn tại được mãi mãi với thời gian. Một trăm năm sinh tồn, tưởng như rất dài nhưng thực chất lại vô cùng ngắn ngủi. Thậm chí, có mấy ai có thể thực sự tồn tại một trăm năm? Cho nên, nếu như đã sống, đừng trốn tránh duyên phận. Bởi vì, chúng ta phải tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi đó. Sẽ yêu, đang yêu và được yêu, tất cả điều đó chính là một món quà quý giá mà trời cao ban tặng cho chúng ta. Hãy đặt tay lên trái tim và cảm nhận nhịp đập mãnh liệt của nó. Hãy cứ yêu đi, đừng ngại ngùng.

Bình luận truyện