Thông tin truyện

Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

Thể loại:

Đam Mỹ, Đoản Văn

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Khi đã thật sự yêu một người đến mức sâu đậm rồi, trong lòng của người đang yêu sẽ đột ngột trở nên lo lắng và sự sợ hãi. Họ sợ đoạn tình cảm này không thể nào bền lâu. Họ sợ tình yêu của họ chỉ giống như là bọt biển. Họ sợ cuộc đời này sẽ mất đi sắc màu rực rỡ nhất. Tại sao khi yêu lại cứ phải lo lắng sợ hãi đủ điều như thế? Nếu như bạn thắc mắc, vậy bạn cứ thử yêu thật tâm một người mà xem, bạn sẽ hiểu được tâm trạng của những người đang yêu. Cuộc đời mà, có tan rồi cũng có hợp, chẳng có điều gì có thể nắm bắt một cách thật là chắc chắn được.


Nhưng cũng chính vì như thế, đoạn tình cảm mà họ dành cho nhau càng lớn hơn, càng sâu đậm hơn, khăng khít hơn. Họ muốn nắm lấy tay nhau, cùng nhau vượt qua mọi giông tố của cuộc đời này. Đối với họ, tình yêu chính là một bản tình ca ngọt ngào nhất ở trong cuộc đời này. Nếu như bạn gieo xuống hạt giống của tình yêu thương, có phải bạn cũng hi vọng nó sẽ được nảy mầm hay không? Rồi dần dần, cùng với thời gian, nó sẽ trở nên to lớn, rễ của nó sẽ sớm ăn sâu bén rễ vào trong lòng của những người đang yêu.

Bình luận truyện