Thông tin truyện

Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu

Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu
Đánh giá: 7.8/10 từ 5 lượt

Bạn đang đọc truyện Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu của tác giả Phù Hoa. Du Dao và thầy Giang đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau một năm kết hôn. Tuy nhiên, vào đúng ngày kỷ niệm một năm, khi Du Dao ra ngoài mua thức ăn, cô bất ngờ xuyên không đến 40 năm sau. Vẫn tay cầm túi đồ, Du Dao ngỡ ngác nhận ra bản thân đang ở trung tâm phục vụ công dân. Sau đó, cô được người chồng nay đã là một cụ ông đón về nhà.


Thầy Giang, người đàn ông góa vợ suốt 40 năm vì vợ bỗng nhiên mất tích, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Du Dao trở về. Vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của cô như vẹn nguyên như thuở ban đầu. "A, thầy Giang, đây là cháu gái thầy hả?" - Một người hàng xóm hỏi. "Không phải, tôi là vợ của thầy ấy." - Du Dao đáp lời, khiến mọi người xung quanh vô cùng ngỡ ngàng.


Tin đồn thầy Giang đã luống tuổi mà lại lấy một cô gái trẻ nhanh chóng lan truyền đến tai các học trò của anh. Danh tiếng của vị thầy giáo lễ độ, hiền lành nay đứng trước nguy cơ sụp đổ. Bên cạnh đó, cũng có những truyện, thể loại hoặc tác giả vô cùng hay và hấp dẫn khác mà bạn đừng nên bỏ lỡ như cây olive màu trắng hay bị học trưởng thao.

Danh sách chương

Bình luận truyện