Thông tin truyện

Ngư Hương Tứ Dật

Ngư Hương Tứ Dật

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Trong tình hình khan hiếm huyền huyễn như hiện nay thì bộ này khá ổn. Truyện không có nhiều nhân vật VIP, trừ nam chính và bạn nam chính ra, còn lại chủ yếu là các vị tiên quân, tiên tử có xuất thân bình dân. Tác giả chắc thuộc dạng lười đặt tên, ví dụ như bạn bè nữ chính có mấy người A Bàng (cua), Điền La (ốc), Tiêu Táo (cây táo), Hoa Bình (bình hoa), đọc mà buồn cười chết được… Ngoài ra còn nào là cá tầm, cá chép, bạch tuộc, cá hồi, làm mình tưởng thiên đình là sở thú cơ.


Nữ chính là cô cá mè hoa A Liên, tuổi đời non trẻ, một lần tình cờ được nam chính là chiến thần Dung Lâm ra tay cứu, từ đó ôm mộng phải tu luyện thành một con cá mè xuất sắc, sau đó nộp mình cho nam chính ăn, vì “trước sau gì chả bị con người ăn.” Vì giấc mơ này mà A Liên đã không ngừng nỗ lực để được vào Cửu Tiêu Các – trường đào tạo tu tiên số một tam giới, cũng là nơi nam chính (thỉnh thoảng) dạy học. Khó lắm mới đậu vào trường, nhưng khổ nỗi tu vi không cao, kiến thức kém, A Liên trở thành học sinh dốt trong lớp, không theo kịp bạn bè, nguy cơ bị đuổi học luôn rình rập.

Bình luận truyện