Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1880



Chương 1880:

 

Có Tích Hồng mở ra cốp xe, cầm theo một chiệc bánh kem dâu tây ra, Lam Hân vừa thấy các đóng gói, thấy rất quen thuộc, là bánh kem của tiệm bánh gia truyền ngày nhỏ cô vẫn rất thích ăn.

 

“Đây, Lam Lam, bánh kem dâu tây mà con thích ăn nhất ở đây.”

 

Giọng điệu Cố Tích Hồng càng thêm từ ái.

 

“Cảm ơn chai”

 

Lam Hân vẫn cười với dáng vẻ ngọt ngào như cũ.

 

“Đi thôi, Lam Lam, chúng ta trở về ăn cơm tôi nào.”

 

Có Tích Hồng cười trông vô cùng vui vẻ, vừa nghe đến tin con gái:trở về cùng ông ăn cơm tối, ông liền nghĩ đên việc mua bánh kem, lập tức đi thẳng đến tiệm bánh kia.

 

Lúc này đây cả nhà đã đoàn viên, dưới tình huồng Lam Hân đã khôi phục được ký ức, mới là chân chính là đại đoàn viên.

 

Ăn cơm xong, Lục Hạo Thành cùng.

 

Lam Hân liền trở về biệt thự bành hò.

 

Lam Hân lại cùng Dịch Thiên Kỳ đi bên hồ đi dạo tầm nửa giờ.

 

Đối với Lam Hân mà nói, có hai người cha, có hai người mẹ, cô càng cảm giác được bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

 

Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, Lục Hạo Thành đã trở lại hơn một tuần rồi, Lam Hân nhìn thấy Lục Hạo Thành mỗi ngày. đều cùng mình đi làm rồi tan tầm về nhà, rốt cuộc đã không còn hoài nghi là bản thân đang năm mơ nữa, cuôỗi cùng cô cũng được như ý nguyện, Lục Hạo Thành đã trở lại bên cạnh cô.

 

Sau khi Lục Hạo Thành trở về, cũng nhanh chóng vùi đầu vào công việc chất đống.

 

Mà Ninh Phi Phi muốn dọn đi văn phòng cho Lam Hân, mà Lam Hân lại bị Lục Hạo Thành giữ lại, vợ chồng hai người cùng làm việc chung trong một văn phòng.

 

Chuyện này lại khiến Lục Hạo Thành cao hứng đến muốn khùng luôn rồi.

 

Lục Hạo Thành đem thuốc. ngụy trang vào một lo vitamin, mỗi ngày đều dựa theo lời dặn dò của bác sĩ Vương, một ngày bạ lần đích thân đưa cho Lam Hân uông.

 

Một tuân qua đi, anh rât ít khi nghe thây Lam Hân nói lại quên đi chuyện gì đó, nhìn tình hình của cô dần dần chuyền biên tốt đẹp, nỗi lọ lắng của anh lại giảm bót đi vài phần, tuy nhiên anh vân không hề dám lơ là, giờ phút nào cũng chú ý tới cảm xúc của Lam Hân.

 

Tới cuối tuần rồi, Lục Hạo Thành quyết định đi vào tù giam gặp mặt Có An An một lần, không phải là thật sự muốn thăm cô ta, mà là muốn cho Cố An An biết rằng anh còn sông.

 

Có một số sai lầm, cả đời cũng không thể cứu vãn được Lục Hạo Thành không nói chuyện anh muốn tới gặp Cô An Ăn với Lam Hân., mà là tìm một cái cớ để đi ra ngoài ‘một chuyến, anh sẽ trở về vào giờ ăn trưa.

 

Lam Hân ở nhà cùng ba đứa nhỏ chơi đùa, cũng không có quá đề ý, chỉ là bảo anh đi đường hãy chú ý một chút.

 

Rốt cuộc Lục Hạo Thành đã từng gặp phải tai nạn xe cộ, Lục Hạo Thành lái xe một mình đáy lòng cô liền thấy lo lắng.

 

Lục Hạo Thành một mình lái xe đi về phía nhà tù ở ngoại ô thành phó.

 

Nơi này có người mà anh quen biết, cũng dễ dàng gặp được Cô An An đang mặc một thân quân áo tù nhân.

 

Cố An An nghe được có người muốn gặp cô ta, thật ra đáy, lòng cảm thấy rất nghi hoặc, trên thê giới này còn có ai sẽ muốn đến thăm cô ta chứ ?

 

Là cha hay là mẹ hay là hai người anh trai, thật ra cô ta rất muốn được gặp bọn họ một lần, muốn được nói tiếng thật xin lỗi với bọn họ.

 

Cô ta đã tự tay xé bỏ tất cả hạnh phúc của bản thân, kết quả đã rơi vào kết cục như bây giờ, cô ta thật sự rất hồi hận Nhưng mà đợi lâu như vậy cũng không ai chịu đến gặp mặt cô ta.