Thông tin truyện

Kiều Thê Tranh Sủng

Kiều Thê Tranh Sủng
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Thực chất, Kiều Vân Hy không yêu Ngạo Trác Lăng mà do hắn ép buộc nàng phải lấy nếu không sẽ giết hại gia đình của nàng. Điều đó khiến nàng càng thêm ghét hắn hơn. Còn hắn thì yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên , yêu từ khi nàng mới 5 tuổi hắn theo phụ hoàng của mình đến nhà nàng chơi. Khi thấy nàng thì hắn đã rung động. Và hắn quyết định lớn lên sẽ lấy nàng làm vợ.

  


Cuộc sống trong hoàng cung thật không dễ dàng chút nào. Hàng ngày phải nhìn các phi đánh đá với nhau, sát hại nhau chỉ vì vinh hoa phú quý. Hắn đưa nàng vào cung và muốn phong nàng làm hoàng hậu. Điều đó càng nhiều người sinh ra ghét và muốn hãm hại nàng hơn. Làm cho nàng suốt ngày phải sống mà không biết cái chết sẽ đến với mình lúc nào. Nhưng hắn vẫn một mực yêu thương nàng mà không quan tâm đến một ai. Còn nàng thì đang dần có tình cảm với hắn.



Thật sự mà nói nhận được sự sủng ái của hắn nàng không rung động thì không đúng nhưng nàng sợ. Sợ trong hoàng cung này với hàng ngàn cô gái thì hắn sẽ rung động với các cô gái khác. Nhưng dần nàng nhận ra tình cảm của hắn dành cho nàng là thật thì cũng chấp nhận và yêu thương hắn. Và hắn cho giải tán các phòng của thê thiếp và cho các nàng ấy về quê. Từ đó hắn chỉ độc sủng mình nàng.


Bình luận truyện