Thông tin truyện

Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ

Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Lần đầu tiên gặp gỡ đã vì người mà rung động, đem theo hình bóng người tương tư suốt bao năm. Duy chỉ có người vẫn không hề hay biết, cứ vậy mà lướt ngang qua đời ta. Cho đến ngày gặp lại, ta vẫn vì người mà rung động lần nữa. Đại hiệp khi bước vào sư môn đã định sau này sẽ là võ lâm minh chủ kế nhiệm. Đại hiệp vốn dĩ rất ngây thơ, thích màu trắng tinh khiết. Đại hiệp hay mơ mộng về hình dáng của bản thân hành tẩu giang hồ, một thân áo trắng, cưỡi bạch mã, đeo trường kiếm, hành hiệp trượng nghĩa, người người kính nể.


Chỉ là gặp vài sự cố nho nhỏ, y hành tẩu giang hồ hết lần này đến lần khác đều khiến tấm áo trắng chẳng còn nguyên vẹn. Thế rồi từ một thiếu niên đơn thuần y lại trở thành một hắc y đại hiệp tiếng tăm lẫy lừng. Y gặp hắn, một giáo chủ ma giáo nhưng tâm lại thuần khiết hơn bất cứ thứ gì trên đời. Giáo chủ ma giáo như hắn lại chưa từng giết người, tính tình ôn nhu, dáng vẻ tao nhã, một thân tuyết trắng thật khiến người ta say mê.


Hai người gặp nhau, một người rung động, một người lại chẳng biết, cứ vậy mà để mọi thứ trôi qua. Ba năm sau hai người gặp lại, đối mặt, tình cảm có cùng nhau cảm nhận được không? Từng bỏ lỡ một lần, lần này ắt sẽ không uổng phí duyên trời định. Mời các bạn cùng theo dõi.

Bình luận truyện