Thông tin truyện

Giả Trai Thì Đã Sao

Giả Trai Thì Đã Sao

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Cô là một cô gái chính hiệu nhưng do hoàn cảnh gia đình nên cô buộc phải tập sống như một đứa con trai. Mặc dù tính tình của cô rất mềm  yếu nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ để mẹ không phải buồn phiền. Cô không thể trách ai được, có trách chỉ trách cô phải sinh ra trong 1 gia đình quá bảo thủ chỉ muốn có con trai chứ không muốn có con gái. Với bản chất thật sự của một đứa con gái, cô phải sống trong vẻ ngoài của một đứa con trai với cô rất khó khăn. Nhưng cô phải cố gắng vì mẹ của mình. Nếu  để nội biết được sự thật sẽ đuổi hai mẹ con cô ra khỏi nhà. Cô chưa  đủ khả năng lo cho mẹ mình nên cô phải nhẫn nhịn. Cô luôn cố gắng học thật giỏi để vào được ngôi trường quốc tế để sau này có khả năng lo cho mẹ mình. Và cô cũng làm được điều ấy. Cô đã đậu vào ngôi trường mà cô mơ ước. 


Và ở đây, Đông Hiểu  n cô đã gặp được Trình Thiên Phong là công tử của một gia tộc. Đồng thời cũng là bạn cùng phòng với cô. Dần dần, hai người chơi với nhau rất thân. Nhưng hắn cũng nhận ra tình cảm hắn dành cho cô không phải chỉ  đơn thuần là tình bạn trong sáng mà tình cảm hắn dành cho cô còn hơn cả như thế. Nhưng hắn không dám nói ra vì hắn ngại tình cảm của 2 đứa con trai. Cho đến hết 4 năm đại học thì hắn mới phát hiện ra cô là một người con gái lại giả danh thành 1 đứa con trai. Sau khi cho người điều tra thì hắn mới biết cô đã phải khổ cực thế nào. Và cũng ngày hôm đó về nhà thì thấy mẹ mình bị đuổi ra khỏi nhà. Đến giờ thì cô mới biết là nội mình đã biết được sự thật. Đang đi lang thang trên đường không biết ở đâu thì gặp hắn và cô được hắn cưu mang. Dần dần cô cũng yêu hắn và cả 2 quyết định sẽ kết hôn.

Bình luận truyện