Thông tin truyện

Gả Ăn Chơi Trác Táng

Gả Ăn Chơi Trác Táng

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.5/10 từ 2 lượt

Bạn đang đọc truyện Gả Ăn Chơi Trác Táng của tác giả Mặc Thư Bạch. Gả cho một người như vậy, đời này xem như là bị hủy. Đặc biệt là sau khi gả qua rồi mới phát hiện, người này cũng là bị ép cưới nàng. Liễu Ngọc Như tâm như tro tàn, sau khi nhốt bản thân trong phòng ba ngày xong, nàng ngộ ra. Gả cho một người ăn chơi trác táng như vậy còn làm khuê tú cái gì nữa? Vì thế ngày thứ ba sau khi thành hôn, vị khuê tú có tiếng là dịu dàng này ở Dương Châu run tay, cầm theo đao, dùng hết dũng khí cả đời này mà bước vào thanh lâu, nàng nói với Cố Cửu Tư đang say như chết một câu --Đứng dậy.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Trưởng Công Chúa hay Kiếm Tầm Thiên Sơn của cùng tác giả.

Bình luận truyện