Thông tin truyện

[Fanfic - TFBoys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân

[Fanfic - TFBoys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Điều gì khiến con người ta rơi vào cảnh hận thù không thoát mà yêu cũng không dứt? Chính là bản thân chưa từng dám đối mặt với những sai lầm, những khúc mắc giữa hai người. Luôn tự cho rằng bản thân đúng để rồi cho mình cái quyền hận người khác, làm tổn thương người khác. Hoàng Khả Nghi là cô gái có sức học vình thường nhưng lại may mắn vào một trường top đầu, dành cho những học sinh xuất sắc.

Ban đầu cô không hề được hoan nghênh nhưng dần dần cũng có thể thích nghi. Cuộc sống của cô tưởng vậy là êm đềm thì cô lại đụng độ với hotboy Vương Tuấn Khải. Nhưng hai người cũng nhờ vậy mà trở nên thân thiết với nhau, đem lòng cảm mến nhau. Nhưng rồi hai người phải rời xa nhau, Khả Nghi ra Pháp là điều bí mật, cô không thể giải thích với Tuấn Khải, khiến anh phải hiểu lầm cô.

Nhiều năm sau, họ gặp lại, vẫn gương mặt cũ nhưng đã không còn nét ngây thơ của khi xưa. Quá khứ chưa một lần có lời giải đáp ấy cuốn họ vào vòng xoáy hận thù và tình ái, ai cũng đau lòng nhưng không thể buông bỏ. Nếu họ có thể một lần nhìn trực diện vào nhau và nói cho nhau nghe tất cả, có phải hiểu lầm sẽ được giải quyết, họ sẽ tìm được lối đi cho mình? Mời các bạn cùng theo dõi.

Danh sách chương

Bình luận truyện