[Fanfic - TFBoys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân

Chương 30: Thăm biệt thự _ kế hoạch



Căn biệt thư hiện vẻ khí chất quý phái hòa lẫn uy nghiêm, không gian thật khiến cho người ta bất ngờ

Phòng khách thiết kế theo phong cách cổ điển, sử dụng nội thất Châu Âu sangtrọng đặt giữa căn phòng, đèn trùm lớn cung cấp ánh sáng cho căn phòng.Toàn bộ phào chỉ cùng những đường viền trang trí trong căn phòng đềuđược giáp vàng tăng độ quyền quý và hoàng gia cho không gian tiếp khách. Nội thất được đặt trong không gian cổ kính và sang trọng lạirất tương đồng và logic, tạo nên một khối thống nhất trong mắt người xem

Tiếp đến, phòng ngủ đẹp mắt được trang trí đơn giản đem lại sự nhẹnhàng và thoải mái. Đây là điều nhất thiết cho mỗi căn phòng ngủ giúpcho gia chủ thư giãn và thoải mái sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi và đầyáp lực căng thẳng. Giấy dán tường điệp màu với rèm cửa, sàn nhà và trảithảm khiến người nhìn không hề bị rối hay chói mắt bởi sự tương phảngiữa các màu sắc đối nhau. Trong căn phòng ngủ này chỉ sử dụng ba tonemàu chính là trắng, xám, kem vô cùng hòa hợp và tương đồng lẫn nhau. Sựkết hợp mới lạ giữa kệ sách trở thành giá treo tivi giúp tiếtkiệm không gian và giảm bớt những đồ vật không cần thiết trong cănphòng. Phần bên dưới kệ sách còn được tân dụng làm nơi để đồ trang tríhay những thiết bị điện tử hỗ trợ cho tivi treo phía trên. Phía ngoàicòn có ban công là một vườn hoa hồng trắng cực kì tinh khiết

- Có giỡn không vậy? - Mộc Miên hoa cả mắt - ba mẹ cậu cũng hào phong thiệt đó nha

- Tiểu thư có khác - Vương Nguyên bỉu môi

- Tớ cũng không ngờ là đến mức này, rõ ràng kêu mẹ chuẩn bị đơn giảnthôi, ai ngờ ... - Khả Nhi ngán ngẩm lắc đầu - qua phòng bếp đi

Qua phòng bếp nhìn mà cũng muốn choáng luôn rồi, hoàn hảo quá mức. Khu vựcăn uống sử dụng tông màu trắng sạch sẽ với thiết kế đơn giản, nổi bậtlên nét sang trọng. Căn bếp sử dụng gỗ làm vật liệu chủ đạo với nhữngđường nét sọc ngang dọc đáng yêu. Góc nấu nướng mang phong cách bán cổđiển với ngăn để sách và hàng ghế nệm xinh xắn. Căn bếp gần cửa sổ màutrắng thoáng rộng có nơi để bài trí kệ sách.

Không biết ailà người thiết kế nữa, mẹ cô thật có mắt nhìn khi chọn người ấy. Đây làbiệt thư của riêng Khả Nhi, xây lớn thế này cô lại cảm thây có chút côđơn

- Tầng trên là gì nhỉ? - Nha Hoàng thắc mắc

- Thì là phòng ngủ cho khách khứa thôi - Mộc Miên nhìn xung quanh - lên trên xem thử

Rồi mọi người cùng lên lầu, quả thật, hầu hết đều là phòng qua đêm cho khách, ra phía sau còn có sân thượng

Những loại cây quen thuộc như tre, trúc, đu đủ, cau, dừa… sẽ tạo nên mảng cây xanh, dày, giúp đem lại cảm giác “khu vườn lớn” cho không gian sânthượng có phần khiêm tốn. Góc sân thượng bố trí những vật liệu mộc mạc,đổ đất trồng hoa cùng với cây lá làm nền, thêm vào vài chậu cây đơngiản… Đúng là một chốn thư giãn nhiệt đới ấm áp mà không cần quá tốnkém, quả thật rất giống thiên đường

- Hoàn mỹ - Mộc Miên ngưỡng mộ

- Xuống lầu nói chuyện

.

.

.

- Mau giải quyết giúp tớ vấn đề này đi, chiều nay có buổi tiệc cùng vớibạn cũ của mẹ tớ, chính là chuyện lúc nãy tớ kể đấy, mọi người nghĩ xemtớ nên làm thế nào với cái tên bằng tuổi ấy? - Khả Nhi thoải mái tựalưng xuống ghế sô pha, khép hờ mi, tuyệt tựa nữ thần

- Cậu cứ thẳng thắng đá tên đó là được rồi, bảo là không thích - Mộc Miên

- Trước hết, chị phải tỏ ra chị là một tiểu thư quý phái, giữ thể diệnrất quan trọng, thứ hai, cử chỉ phải có chút khinh thường để tên đókhông ưng, thứ ba, nhẹ nhàng thảo luận với mẹ chị, ba bước đơn giản, vừa thuận lợi lại rất an toàn a~~~ - Vương Nguyên vui vẻ

- Có lí - Khả Nhi gật đầu - Thiên Tỉ, em nghĩ sao?

- Em thấy mọi người cứ lo xa - Thiên Tỉ lắc đầu, cầm trái táo trên đíacắn nhẹ một miếng - chị còn chưa gặp người ta đã tỏ ra chán trường,chứng tỏ chị không có hứng thú với đàn ông, nhưng lỡ đâu tên đó đượcmệnh đào hoa, cưa đổ chị thì sao?

- Cũng đúng - Khả Nhinhanh chóng ngồi bật dậy - chị thấy em rất có kinh nghiệm đó nha, vậythì, chiều nay, mọi người đi cùng tớ, sau đó ngồi ở một góc, yểm trợ cho tớ là được

- OK!!! - Cả đám đồng thanh - quyết định vậy đi

- Cậu không chấp nhận người ta, tớ sẽ giúp cậu xử lí - Mộc Miên nhếch môi

- Tên đó dám hành xử vô lễ, em sẽ nghiêm khắc dạy dỗ - Vương Nguyên tiếp lời

Hai người còn lại chỉ biết lắc đầu, còn Khả Nhi thì bật cười

- Các cậu không cần phải giống gián điệp đi ám sát người ta như thế? Chỉcần nhẹ tay là được rồi, tại KJA, khu nhà hàng Cổ Điển Trung Hoa, nhớđấy, bây giờ tớ đi chuẩn bị