Thông tin truyện

Đuổi Hình Bắt Bóng

Đuổi Hình Bắt Bóng

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Kiếp trước cô đã từng cam chịu rất nhiều thứ, từng hi sinh rất nhiều để người khác chú ý đến bản thân. Nhưng sau khi chết đi, xuyên không đến nơi khác cô mới hiểu được điều gì mới thật sự quan trọng, chính là sự bình yên trong đời. Kiếp trước Thu Dung không có được cuộc sống hạnh phúc. Từ khi cô nhận thức được mọi thứ xung quanh cô chỉ biết bản thân phải hết sức nhẫn nhịn chịu đòn roi của cha dượng, của mẹ ruột, chịu cái nhìn khinh bỉ và thương hại của người khác khi gọi cô là con hoang.


Rồi cô bị mẹ ruột của mình bán đi, trở thành người hầu hạ của Dương Thiếu Quân ngay cả khi cô với nhà họ Dương cũng có mối quan hệ huyết thông, dù chỉ là đứa con ngoài giá thú. Cô đã đem lòng yêu anh, nhưng anh đã có vị hôn thê của mình, cũng rất yêu người đó. Còn cô trong tình cảm này vẫn chấp nhận trở thành cái bóng bị lãng quên, chỉ cần anh có thể cười thì đó là hạnh phúc của cô. Đến khi chết cô mới hiểu đó là sự trói buộc của tình yêu, khiến cô mù quáng đến vậy.

 

Sau khi chết, Thu Dung đã xuyên không vào một thân xác khác, lần đầu tiên mở mắt lại thấy mình nằm trong phòng thí nghiệm. Lần này Thu Dung đã không phải gánh chịu nỗi đau của một tình yêu bi thương nữa. Kiếp này Thu Dung nguyện làm một nhân vật phụ, không cầu được người nào đó yêu thương, chỉ cần ở phía sau bảo vệ em gái mình, giúp nó có được ánh hào quang như mong muốn là cô mãn nguyện. Nhưng sự tình lại không như cô mong muốn, những người đàn ông kia không bị ánh hào quang của em gái cô thu hút mà luôn chú ý đến cô. Có lẽ cô không nhận ra rằng bản thân mình ở kiếp này vô cùng xinh đẹp và có sức hút.

Bình luận truyện