Thông tin truyện

Đông Lạnh

Đông Lạnh

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Người ta nói mối tình đầu luôn là mối tình khó quên nhất. Cô cũng đã trải nghiệm qua. Yêu nhau, nhưng cuối cùng, một người đi, còn một người ở lại. Phải chăng, anh thật sự quá tàn nhẫn với cô?


Cô là Kiều Uyển Nhi-một đứa lớp trưởng cũng được gọi là khá nghiêm túc. Cho nên, những thành phần quậy phá luôn tỏ ra khó chịu khi phải nhìn thấy cô. Điểm này, Kiều Uyển Nhi cô không quan tâm cho lắm. Điều đáng quan trọng chính là, tính tình cô cổ quái như vậy cũng có thể thích một người! Năm tháng dần trôi, hai người có lẽ có duyên nhưng không hợp. Người cô yêu có thể buông bỏ dễ dàng, nhưng còn cô không thể nào có thể dứt ra được. Ngày ngày chìm đắm trong niềm hi vọng, cuối cùng nhận lại là nỗi đắng cay chua xót khôn cùng. 


Từ quá khứ cho đến hiện tại, rồi sẽ tiến thẳng chạy về phía tương lai. Trái tim vốn đã chết lặng của cô, làm sao có thể mãnh liệt đập lại giống như ngày trước? Một khi con tim bị tổn thương sâu sắc, thời gian lành lại vết thương sẽ là rất dài, năm năm, mười năm, năm mươi năm, cũng có thể là mãi mãi...

Bình luận truyện