Thông tin truyện

Dẫn Đường Thật Sự Không Muốn Cuốn Theo Chiều Gió

Dẫn Đường Thật Sự Không Muốn Cuốn Theo Chiều Gió

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ lượt

Bạn đang đọc truyện Dẫn Đường Thật Sự Không Muốn Cuốn Theo Chiều Gió của tác giả Yến Dạ Lý.


Lục Tẫn Triêu mãi tới năm 24 tuổi mới thực sự thức tỉnh, một dẫn đường trầm lặng trong đám bạn cùng lớp đang tuổi phản loạn, trong lòng cảm thấy mình không hợp nơi này chút nàp..

Trong bài kiểm tra về tinh thần lực, anh đạt điểm tuyệt đối, tấm chắn dày đến mức ngay cả giáo viên cũng không thể len lỏi qua được.

Chính vì thế, thành tích của anh là cao nhất, cũng là hạng nhất trong chuyên ngành.

Nhưng tại kiểm tra khả năng thể chất, anh bị ngã ở ngay tại vạch xuất phát, mỗi lần vào lớp thể thuật* đều như biểu diễn cho mọi người xem tay chân mới lắp đặt.

*Thể thuật/Taijutsu: (体術, nghĩa đen là "kỹ thuật cơ thể" hoặc "kỹ năng cơ thể") là một thuật ngữ võ thuật Nhật Bản dành cho bất kỳ kỹ năng, kỹ thuật hoặc hệ thống võ thuật chiến đấu nào sử dụng các chuyển động cơ thể được mô tả là kỹ năng hoặc hệ thống chiến đấu tay không.

Lục Tẫn Triêu: Vì sao tôi, một tiến sĩ tốt nghiệp năm 21 tuổi, bác sĩ khoa ngoại lồng ngực đã làm việc được ba năm còn phải quay về học "đại học cho người già" bởi vì thức tỉnh.

Quên đi, những thứ này đều không quan trọng, tôi nằm trước đã, ai đắp chăn giúp đi.

Lại không ngờ anh chỉ dùng một tháng ngắn ngủi đã trở thành nhân vật được đám thiếu niên thiếu nữ 18 tuổi của Học viện Lính gác cách vách tranh nhau cướp.

Bên trong Học viện Lính gác, số người muốn theo đuổi Lục Tẫn Triêu nhiều không kể xiết. Ngày ngày bọn họ mong chờ có thể được phân phối đến đội ngũ của Lục Tẫn Triêu vào hôm khơi thông để được anh khơi thông.

Chỉ có Lâm Khiếu Minh chưa từng tham dự, biểu hiện tương đối lạnh lùng. Người người đoán già đoán non, vị "vua cuộn tròn*" dùng thành tích hoàn toàn nghiền áp đoạt được vị trí đứng đầu ngày đánh giá nhập học này, có phải có ân oán gì đó không muốn người biết với vị "vua nằm" Lục Tẫn Triêu không.

*Cuộn tròn (内卷/nèi juǎn): cạnh tranh vô nghĩa, cạnh tranh quyết liệt trong một nhóm nhỏ.

Mà đêm hôm khuya khoắt, Lâm Khiếu Minh trèo tường chui vào ký túc xá của Lục Tẫn Triêu, chen chúc cùng một chỗ với anh tiếp nhận trấn an tư nhân tỏ vẻ, giữa hai người họ quả thật có vài "ân oán" không muốn cho người khác biết.


Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Đừng Làm Thú Cưng Ảo Của Đàn Ông hay Phải Lòng Ba Nuôi.


Bình luận truyện