Thông tin truyện

Cuộc Chơi Của Thợ Săn

Cuộc Chơi Của Thợ Săn

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Con người thật đáng sợ. Họ sẽ không từ thủ đoạn mà làm những việc mình muốn làm, dùng sự lạnh lẽo của chính mình mà hủy diệt những thứ xung quanh. Nghe đồn, hắn là một tên giết người không chớp mắt. Hắn đơn độc, lạnh lẽo, tàn nhẫn lại thủ đoạn. Không ai dám đả động gì đến hắn. Vì khi khiến hắn tức giận, hắn sẽ làm ra một cái giết người theo kiểu khó coi nhất, đầy tàn nhẫn. Kiểu cách đó là một con người có thể làm hay sao? Trêu chọc tới hắn không bằng tự mình tự vẫn còn hơn! Hắn giống như tử thần đòi mạng vậy. Không đúng, hắn còn kinh khủng hơn cả một tử thần!


Hắn không có tình người. Cuộc sống của hắn cứ thế, lặp đi lặp lại giống như một cỗ máy, chỉ biết giết người. Bàn tay của hắn không biết đã nhuốm bao nhiêu màu máu của người ta. Cho dù như thế nào, đó cũng là một bản năng sinh tồn của hắn. Một phát súng bắn ra, dáng người cao gầy ấy lạnh lùng đứng ở một nơi không xa, tàn nhẫn mà nhìn theo đường viên đại hướng tới, bắn trúng vào một người ở trong bóng tối. Cái chết của người đó không tiếng động, không có mùi máu tanh tưởi, vậy mà lại biến mất giống như chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Danh sách chương

Bình luận truyện