Thông tin truyện

Cha Nuôi - Ngôn Tình

Cha Nuôi - Ngôn Tình

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Ngược

Trạng thái:

Full

Tags:

mitake
Đánh giá: 8.3/10 từ 3 lượt
Cha Nuôi - Ngôn Tình là tựa truyện thuộc thể loại ngôn tình, ngược, câu chuyện xoay quanh nữ chính tên là Lưu Ly. Cô là một đứa trẻ không cha không mẹ, không người thân thích. Cô phải lang thang khắp đầu đường xó chợ chỉ để kiếm miếng cơm qua ngày. Cô chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của cha, tình thương của mẹ hay bất kỳ một cử chỉ ân cần nào từ những người xung quanh. Họ coi cô là rác rưởi, là thứ bẩn thỉu, là tầng lớp tận cùng của đáy xã hội. Cuộc sống của cô mỗi ngày đều diễn ra trong giành giật từng miếng ăn từng chỗ ngủ với bọn trẻ lang thang và những kẻ ăn mày. 


Cho đến một ngày kia, mọi thứ của cô đã hoàn toàn thay đổi, năm cô bảy tuổi đã được một người nhận nuôi. Người đó thật sự rất giàu có và lịch lãm, từ nay cô sẽ có nhà, có cha nuôi, và còn được ăn ngon, mặc đẹp. Cha nuôi của cô là Diệp Sở, mặc dù Diệp Sở nhận nuôi cô, nhưng cô lại chẳng biết gì về ông ta cả. Cô chỉ thấy khi ở gần ông ta, lúc nào cũng có cái cảm giác lạnh lẽo và tàn nhẫn bao phủ khắp người. Từ lúc gặp ông ta đến giờ, cô cũng chưa bao giờ thấy ông ta cười.


Sống cùng Diệp Sở từ bé cho đến lúc lớn lên, ông nhận ra cô là sinh mạng đặc biệt hơn toàn bộ trái tim Diệp Sở. Khi cô biết được những sự thật không thể chấp nhận được từ cha nuôi, yêu một người đã khó, hận một người đã yêu lại càng khó khăn hơn. Khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, con người có đôi khi cố chấp đến điên cuồng.

Danh sách chương

Bình luận truyện