Thông tin truyện

Buông Tay

Buông Tay

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

“Anh thật sự muốn vẽ tranh?”

 “Đó là công việc của anh… Chờ em ra viện rồi, anh vẫn sẽ tiếp tục công việc này.”

 “Vậy thì vẽ tôi đi.”

 

Ta đều biết tình cảm là một thứ rất kì lạ, không có hình dáng, không có định nghĩa, không có mùi vị. Nó chẳng có quy tắc nào cả, có thể khi mà ta mong chờ nhất nó lại không đến, lúc mà tất cả đều không ngờ thì nó lại len lỏi vào trái tim. Mà tình cảm ấy, thì không thể miễn cưỡng được, càng miễn cưỡng sẽ càng chẳng thể nào tìm thấy được hạnh phúc. Giống như một bức tranh không hình hài, không màu sắc, thì không thể nào đặt bút vẽ ra.

 

Bởi vì trước đây anh dùng mọi thủ đoạn thậm chí là mạnh mẽ nhất, sai lầm nhất để chiếm đoạt lấy Sở Kha. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu tình cảm đó đã là sai lầm cho nên tình yêu của anh đã dần dần biến chất tự bao giờ, chẳng thế đem lại cho anh thứ hy vọng hay hạnh phúc trọn vẹn như anh mơ tưởng. Con người cao ngạo như Sở Kha chỉ cảm thấy nhục nhã và chán ghét, còn tình yêu của anh, cái gì cũng không phải, nó không có ý nghĩa, cũng không có sức nặng, nó chỉ mang đến cho cả hai người họ khổ đau. Vì thế nên cuối cùng Kiều Phi quyết định lựa chọn buông tay để cho Sở Kha tự do, cũng là cho chính mình tự do.

 

Đâu ai ngờ được rõ ràng anh đã quyết định buông tha cho đoạn tình cảm không có kết thúc tốt đẹp này, vậy mà tại sao người níu kéo không chịu rời bỏ lại là Sở Kha, cái mà cậu muốn rốt cuộc là gì? Phải làm thế nào mới có thể chấm dứt chuỗi sai lầm nối tiếp của định mệnh.

Bình luận truyện