Thông tin truyện

Vũ Lăng Xuân

Vũ Lăng Xuân

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

A Khí là một chàng trai hiền lành lương thiện. Một mình cậu sống trong tiên cốc, là chốn có phong cảnh của tiên giới chỉ toàn hoa đào, câu cá ủ rượu cuộc sống vô cùng thoải mái chưa khi nào cảm thấy tịch mịch. Cả ngày nhàn nhã đọc sách, câu cá, ngâm thơ. Những tưởng cuộc sống vỏn vẹn chỉ có một mình sẽ cứ thế yên bình trôi qua. Cho đến một ngày, người ngốc kia ngờ nghệch đi lạc vào tiên cốc của hắn, lại là trong tình trạng mất trí nhớ. Rõ ràng là là một kẻ ngốc đến bị hắn nỗi hắn phải gọi là A Ngốc, đã thế lại còn thích đào trộm “Vũ lăng xuân” tửu của hắn lên mà uống.


Hai nam nhân sống cùng nhau trong tiên cốc, sinh hoạt chung một giờ, làm chung mọi việc, tình cảm giữa A Khí và A Ngốc dần dần nảy sinh. A Ngốc khiến hắn quen với cảm giác có người ở bên cạnh làm bạn, dạy hắn biết thế nào là tình yêu và dục vọng. Khám phá được những ẩn dục khuất sâu trong người hắn. Khiến hắn chỉ muốn quấn quít mãi không thôi. Nhưng đến thời điểm tình yêu của hai người đã đến mức sâu đậm, thì A Ngốc lại đột nhiên biến mất, bất ngờ như cách hắn đã từng xuất hiện. Rõ ràng là đã cùng cậu thề non hẹn biển, mãi mãi không chia lìa, cho dù có lấy lại trí nhớ thì cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn.


Vì cớ gì mà giờ cảnh vật vẫn như cũ, chỉ có người là không thấy đâu ? Vì cớ gì mà sau khi gặp lại hắn, cậu lại luôn thấy hận thù ẩn hiện trên đôi mắt của A Ngốc không biết sự đời của hắn trước kia ?

Bình luận truyện