Thông tin truyện

Bạch Dạ Nguyệt

Bạch Dạ Nguyệt
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Dạ Nguyệt là một cô gái tốt bụng, cô sẵn sàng hi sinh mạng sống để hiến tim cho Dạ Ly- bạn thân 20 năm của cô với mục đích duy nhất là để cho người bạn ấy được sống tốt. Dường như ông trời cũng đã cảm nhận được lòng người, không để cho cô ra đi mãi mãi mà để cô trọng sinh thành tam công chúa Bạch Dạ Nguyệt của U Ti Quốc. Từ đây, cuộc đời của Dạ Nguyệt đã thay đổi rất nhiều.



Dạ Nguyệt đã không còn là một cô gái bệnh tật chỉ ngồi một chỗ nữa. Chân của cô không bị thương, cô có thể chạy nhảy tung tăng như cô từng ao ước. Hơn nữa, cô còn có phụ hoàng và mẫu hậu cưng chiều. Dường như khi trở thành một vị công chúa, cuộc sống của Dạ Nguyệt đã tốt hơn trước rất nhiều. Hắn- Sở Lang Băng là một núi băng ngàn năm như tên của hắn. Hắn sở hữu một vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ, chính là hình mẫu của biết bao cô gái. Ngược lại, hắn rất ghét người khác ngưỡng vọng hắn. Nhưng đối với cô thì khác. Khi biết được cô để ý tới vẻ ngoài của mình, hắn rất vui. Có lẽ, Dạ Nguyệt chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn.


Dạ Nguyệt luôn băn khoăn, với tính cách lanh lợi hoạt bát như cô, sao lại có thể thích một tảng băng ngàn năm chứ? Cô thích hắn, nhưng lúc nào mặt hắn cũng lạnh tanh, không có một cảm xúc. Cô phải làm gì để có được tình cảm của hắn? Dạ Nguyệt đâu biết rằng, tảng băng lạnh mà cô thích cũng rất thích cô, cô đâu biết rằng, vì cô hắn có thể tan chảy thành nước. Hắn muốn yêu thương cô, nói với cô những lời ngọt ngào, dành cho cô những cử chỉ tình tứ. Hắn nguyện vì cô mà thay đổi. Bởi vì hắn đã thích cô…


Bình luận truyện