Thông tin truyện

Hộ Giới Nữ Thần

Hộ Giới Nữ Thần

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Bạch Lăng Tuyết là một cô gái bất hạnh. Cô mồ mẹ từ khi còn rất nhỏ, bên cạnh cô chỉ có cha là chỗ dựa duy nhất. Thế nhưng ông trời thật độc ác, mang cả cha cô đi theo mẹ trong một vụ hoả hoạn. Từ đó, cô bé hoạt bát đó sống khép kín và ngày càng trở nên lạnh lùng, khó gần. 


Ông trời đối xử với cô bất công tới như vậy, thế nhưng cô không một lời oán trách, vẫn cứ tiến lên về phía trước. Trong những năm làm nghề, chỉ huy Bạch đã cứu không biết bao nhiêu mạng người, mang lại hy vọng cho biết bai nạn nhân. Vậy mà ông trời quả không có mắt, dáng cho cô cái chết khi đang làm nhiệm vụ. Ông trời cũng đến lúc mở to mắt ra nhìn, có lẽ thấy sự bất hạnh của cô, thấy những việc tốt mà cô làm nên chấp nhận lời đề nghị của cha mẹ đã khuất của cô, cho cô trọng sinh, sống tiếp ở một cuộc đời khác.


Bạch Lăng Tuyết trọng sinh về thời cổ đại. Ở kiếp này, nàng là vẫn mồ côi, vẫn không nơi nương tựa. Nhưng có sao chứ? Mạng sống này là do cha mẹ nàng dùng mọi giá để đánh đổi, nàng không thể nào từ bỏ nó được. Nàng phải từ từ bước từng bước một, chậm rãi mà dẫm lên người khác. Nàng nhất định phải sống, à không nàng phải sống thật tốt để không phụ lòng cha mẹ. Nàng phải trở thành kẻ đứng trên vạn người. Cũng chính nhờ tham vọng to lớn ấy mà tìm thấy chàng, hạnh phúc duy nhất của nàng. Chàng nói chàng yêu nàng, chàng còn vù nàng mà nguyện không cần gì hết, chàng có thể hi sinh mọi thứ cho nàng.  Nàng cảm động, rất cảm động trước tấm chân tình của nàng. Tại sao chàng làm được cho nàng mà nàng lại không đáp lại được? Nàng quyết định rồi, nàng sẽ yêu chàng, yêu tới hết cuộc đời...

Bình luận truyện