Thông tin truyện

Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 5 lượt

Cuộc đời của ai cũng vậy, không phải lúc nào cũng là một màu hồng tuyệt diệu. Sẽ có những thăng trầm, những vấp ngã, sẽ khiến cho ta đau lòng, hoặc là hạnh phúc. Hỉ nộ ái ố, nào có ai mà không phải trải qua? Phàm là thần tiên, người trần hay ma quỷ cũng đều không thể nào thoát được. Hắn cũng thế. Hắn từ khi xuyên qua mọi việc đều không được thuận lợi, luôn bị phá hoại, thời thời khắc khắc trong lòng đều phải nơm nớp lo sợ rằng tương lai sẽ như thế nào mà bị chết đi. Hắn thật sự không thể nào hiểu nổi, tại sao mọi thứ lại khó có thể hình dung đến như thế?


Rõ ràng hắn chính là kẻ chịu tội thay, vì vốn dĩ hắn không hề thuộc về thế giới này, vậy mà lại bị thế giới này ràng buộc không lối thoát. Hắn bất lực trước sự đổi thay của thời cuộc. Có phải, hắn sẽ cứ như thế mà một lần nữa bị chết đi? Có phải hắn sẽ trở thành một hồn ma lang thang không có nơi để về? Cuộc sống nếu cứ như vậy, thực sự rất mệt mỏi. Nếu như khó khăn như vậy, ông trời tại sao lại còn giúp hắn sống lại một lần nữa để rồi phải gánh chịu gian khổ? Hắn thực sự không cam lòng...

Danh sách chương

Bình luận truyện